Cháu bé 3 tuổi tử vong trước giờ ăn cơm của trường

Thứ tư, 19/12/2018 07:16

Khoảng 10 giờ ngày 18-12, đến giờ chuẩn bị ăn cơm trưa nhưng 2 cô giáo phụ trách lớp học tại Trường Mầm non Lộc Thủy ở X.Lộc Thủy (H.Phú Lộc, TT-Huế) không thấy cháu Đỗ Phúc Th. (3 tuổi, học lớp Mầm) nên chia nhau đi tìm thì phát hiện cháu nằm sấp ở một vũng nước cách lớp học khoảng hơn 70m. Ngay sau đó, cháu bé đã được các cô giáo và người thân đưa đến Bệnh viện Chân Mây để cấp cứu nhưng cháu bé được xác định đã tử vong trước đó.

Ông Trần Minh Khôi - Phó trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) H.Phú Lộc xác nhận, khu vực cháu bé tử vong nằm trong trường học và đây là cơ sở lẻ của Trường Mầm non Lộc Thủy đóng tại thôn Thủy Yên (X.Lộc Thủy). Tại cơ sở lẻ này có 2 lớp với khoảng gần 40 cháu nhằm phục vụ cho các trẻ ở xa cơ sở chính và điều kiện đi lại khó khăn. Theo ông Trần Minh Khôi, ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng GD- ĐT H.Phú Lộc đã về kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, chia sẻ với người thân của nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định, cháu bé tử vong là do bị đuối nước. “Vũng nước nơi cháu bé gặp nạn là khu vực trồng keo tràm, do các đợt mưa vừa rồi khiến nước ứ đọng lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, mực nước ở vũng nước này cao chưa đến đầu gối của người lớn. Cạnh vũng nước này cũng có một cái mương thoát nước. Để đi đến được vũng nước này, cháu bé phải đi ra khỏi cổng chính của trường rồi vòng nhiều lần và đi về phía sau” - ông Khôi nói.

Ông Khôi cho biết, qua nắm thông tin ban đầu và báo cáo sơ bộ từ Ban giám hiệu của Trường Mầm non Lộc Thủy, thời điểm cháu bé gặp nạn là ngay sau khi trẻ của lớp vừa tham gia các hoạt động. Sau đó, 2 giáo viên phụ trách lớp là cô giáo Hà Thị Chưởng và cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Loan dẫn các cháu đi rửa tay để chuẩn bị ăn cơm trưa. Lúc này, cháu Th. thấy mẹ mình là chị Phạm Thị Hằng (cũng là nhân viên cấp dưỡng tại cơ sở) đi ra ngoài mua đồ nên cháu bé đi theo tìm mẹ. Tuy nhiên, người mẹ không để ý nên không biết con trai đi theo sau. Khoảng 10 phút sau, các cháu trong lớp đi rửa tay xong và trở vào lớp chuẩn bị ăn cơm thì các cô giáo không thấy cháu Th. nên chia nhau đi tìm thì phát hiện sự việc đau lòng này. Nói về sự cố này, cô giáo Hà Thị Chưởng và Nguyễn Thị Ngọc Loan cho biết, do mẹ của cháu Th. làm nhân viên cấp dưỡng cạnh bên lớp cháu học nên lâu nay cháu vẫn thường chạy qua chạy lại để gặp mẹ. Vì vậy, sau khi tổ chức các hoạt động như hàng ngày cho các cháu xong, hai cô giáo này thấy cháu Th. đi theo mẹ nên cứ nghĩ có mẹ trông coi. Nhưng không ngờ, mẹ cháu Th. cũng không hề biết con trai đi theo nên đã xảy ra sự việc thương tâm này.

Theo thông tin từ nhà trường, lớp học của cháu Th. có 18 cháu nhưng ngày 18-12, chỉ có 14 cháu đến lớp, một số cháu nghỉ học có khả năng do trời mưa. Được biết, Trường Mầm non Lộc Thủy là trường công lập. Hiện, Ban giám hiệu Trường Mầm non Lộc Thủy và nhiều giáo viên của nhà trường đã túc trực tại gia đình của cháu Th. để cùng lo hậu sự. Được biết, cháu Th. là con trai duy nhất của vợ chồng chị Phạm Thị Hằng. Hoàn cảnh của gia đình cháu Th. rất thương tâm, mẹ làm nhân viên cấp dưỡng mầm non, ba đi phụ thợ hồ. Hiện, gia đình cháu đang tá túc nhờ trong căn nhà cấp 4 rệu rã, xuống cấp cùng ông bà nội. Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháu Th. tử vong.

H.LAN